Bồ Đào Nha - Mỹ (5 giờ ngày 23-6): Tồn tại hay không tồn tại?

Chủ nhật, 22/06/2014 18:10

(Cadn.com.vn) - Thua tan tác 0-4 trước Đức trong trận mở màn đã khiến Bồ Đào Nha rơi vào thế khó khi vừa bị tổn thất lực lượng, vừa sa sút tinh thần. Vì vậy, trận đấu với Mỹ sáng mai được dự báo là cuộc chiến sinh tử của người Bồ.

Xét về đẳng cấp, Mỹ không phải là đối thủ của Bồ Đào Nha, nhưng nên nhớ, trong thành phần ĐT Mỹ đến với World Cup lần này được xem là “bản sao” của cỗ xe tăng Đức. Dẫn dắt ĐT Mỹ là HLV Jurgen Klinsmann và trong tay ông có đến 5 cầu thủ mang quốc tịch Đức gồm Jermain Jones, Fabian Johnson, Timmy Chanler, Julian Green và John Brooks. Trong đó, Jones và Johnson là những cầu thủ không thể thay thế. Còn John Brooks chính là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội Mỹ ở trận đấu với Ghana.

Không chỉ là đội bóng có lối chơi khoa học, chặt chẽ kiểu Đức, ĐT Mỹ bước vào trận đấu sáng mai với tâm lý thoải mái vì họ đã có 3 điểm lận lưng, nên dù có thua thì cơ hội đi tiếp vẫn còn. Trong bóng đá, tâm lý là vô cùng quan trọng, vì khi vào sân với cái đầu thoải mái, đôi chân sẽ rất “nhẹ” và đó là cơ sở để cầu thủ Mỹ có thể tạo nên bất ngờ.

Liệu Ronaldo có giúp Bồ Đào Nha vượt qua ĐT Mỹ?

Trong khi đó, áp lực đối với Ronaldo và đồng đội là vô cùng lớn. Sau trận thảm bại dưới tay người Đức, Bồ Đào Nha sẽ buộc phải thắng ở trận đấu với Mỹ để có thể tự định đoạt số phận của mình. Một khi cái đầu không thông thì đôi chân sẽ nặng như đeo chì, nên HLV Paulo Bento đã phải lên tiếng để xốc dậy tinh thần của các học trò: “Các học trò của tôi cần phải tin vào chính mình, phải tin tưởng vào chất lượng của đội ngũ. Họ phải tin rằng Bồ Đào Nha đang có những điều kiện tốt nhất để thi đấu và cần tỏ ra có trách nhiệm”.

Một khó khăn nữa mà Bồ Đào Nha gặp phải là sự tổn thất lớn về lực lượng với Fabio Coentrao chấn thương, Pepe dính thẻ đỏ, còn Ronaldo cũng không có được thể lực tốt nhất. Nên nhớ, tại World Cup 2002, Mỹ đã thắng Bồ Đào Nha 3-2, qua đó tiễn người Bồ về nước ngay khi kết thúc vòng bảng.

Sáng mai, nếu không thể vượt qua người Mỹ, Ronaldo và đồng đội sẽ hết cửa giành vé vào vòng 16 đội. Biết đâu, lịch sử bi đát ấy tái hiện, người Bồ lại bị loại dưới tay Mỹ.

Tồn tại hay không tồn tại? Ronaldo và đồng đội liệu có tìm được “đường sống” trong trận đấu này?

Dự đoán 1-1

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Joao Pereira, Ricardo Costa, Bruno Alves, Andre Almeida; Miguel Veloso, Joao Moutinho, Raul Meireles; Cristiano Ronaldo, Helder Postiga, Nani.

ĐT Mỹ: Tim Howard; Fabian Johnson, John Brooks, Geoff Cameron, DaMarcus Beasley; Kyle Beckerman, Michael Bradley, Jermaine Jones, Alejandro Bedoya; Clint Dempsey, Aron Johansson.

Nhật Minh